Ky là Ky
Giọt mực giọt đời
Ky là Ky
Đỗ Kh.
Họa sĩ Erró, người Iceland, được triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Paris (thuộc bộ sưu tập thường trực của Bảo tàng *). Ồng được coi là thuộc trường phái Hậu Hiện đại, và trong những năm đầu vào nghề tại thủ đô Pháp (nơi ông vẫn còn đang ngụ), đã có dịp giao du với lại thành phần siêu thực, Max Ersnt, Giacometti, Miró và André Breton.
Trong cuộc triển lãm trên, ngoài tranh Marx, Mao và Freud (nằm chung giường), còn có các chân dung riêng của Trotsky, Võ Nguyên Giáp, Ghadaffi và… Nguyễn Cao Kỳ. Theo chúng ta biết, nhà thơ bạn của hoạ sĩ, ông André Breton, có đến Coyoacán (Mexico) thăm Lev Davidovich nhưng không có đến thăm Nguyen Caovich ở Huntington Beach (Hoa Kỳ) khi ông này cũng đang lưu vong.
Nghệ
thuật hiện đại
có lẽ còn phân biệt Cao Ky và Trotsky
nhưng khi đã đến mức Hậu Hiện đại rồi thì
Ky nào cũng vậy. Một vị tướng khác, là
De Gaulle và từng có câu « Ky
c’est
qui ? » (Kỳ
là ai vậy) thì không
thấy được lên tranh Erró để gật gù
« Ky c’est Ky »
(thì Ky là Ky).
(Xin cám ơn thông tin và ảnh chụp bởi NTTV).
(*)
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris,
11, avenue du Président Wilson
75116 Paris
Renseignements : 01 53 67 40 00
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6450
Các thao tác trên Tài liệu