Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 28 / Hoa cỏ may

Hoa cỏ may

- Xuân Quỳnh — published 05/04/2011 02:55, cập nhật lần cuối 04/05/2011 13:35


Hoa cỏ may


Xuân Quỳnh



Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu
Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao lời cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us