Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 28 / Kinh chiều

Kinh chiều

- Lê Thị Kim — published 05/04/2011 00:55, cập nhật lần cuối 04/05/2011 12:29

Kinh chiều


Lê Thị Kim



Gió rồ dại xui em rồ dại
Theo gió tìm lối hẹn ngày xưa
Chỉ còn đó vườn lá xanh thổn thức
Tiếng nói cười âm vọng tím chiều mơ

Em vẫn thích đóng đinh mình trong kỷ niệm
Không có anh và cũng chẳng cần ai
Mình em hát với lòng em nỗi nhớ
Với mối tình cứu rỗi đời em ơi


10.12.1993
(Văn nghệ TPHCM Xuân Giáp Tuất)


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us