Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 29 / Ru con

Ru con

- Trần Mạnh Hảo — published 05/04/2011 06:40, cập nhật lần cuối 07/05/2011 12:26

Ru con


Trần Mạnh Hảo

 

Ngủ đi cái kẹo tơ non
Vì con trái đất lon ton giữa trời
Từ hư vô cất lên lời
Đừng làm vua chúa, làm người nghe con
Ngủ ngoan biển cạn non mòn
Xin mơ trời cũng tí hon như mình
Con làm đời bố sơ sinh
À ơi cái ác đang rình thiện căn
Ngủ đi cái búp muộn mằn
Đừng nghe lời dạy thù hằn con ơi
Sâu đo, đo suốt một đời
Dễ gì đo hết chiều dài cái tăm
Muốn đi con phải học nằm
Ở trong nhân loại ruột tằm đau tơ
Con đừng đánh mất tuổi thơ
Để nghe mây trắng ru bờ cỏ lau

Ngày 17.10.1991
Văn nghệ số 5-6.1994

 

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us