Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / LÊ ĐẠT (1929-2008)

LÊ ĐẠT (1929-2008)

- Diễn Đàn — published 21/04/2008 10:53, cập nhật lần cuối 27/04/2008 14:02
Nhà thơ Lê Đạt đã tạ thế trong đêm chủ nhật 20.4 rạng sáng thứ hai 21.4.2008 tại Hà Nội

LÊ ĐẠT
(1929-2008)


ledat
Ảnh chụp tại nhà cũ của nhà thơ Lê Đạt ở phố Lãn Ông
(2005)

Xin đau buồn báo tin

nhà thơ Lê Đạt


đã từ trần ngày 21.4.2008 tại Hà Nội, thọ 79 tuổi. Lễ tang sẽ được cử hành ngày 25.4.2008.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng tang quyến và xin thông báo với bạn bè gần xa.

Tên thật là Đào Công Đạt, ông sinh ngày 10.9.1929 tại Yên Bái (nguyên quán xã Á Lữ, Bắc Giang). Tham gia cách mạng từ thuở trẻ (những năm đầu Kháng chiến, làm thư kí cho tổng bí thư Trường Chinh). Đầu năm 1956, cùng với Trần Dần, Hoàng Cầm, ra tờ Giai Phẩm Xuân, mở đầu phong trào Nhân văn - Giai phẩm. Từ năm 1958 bị treo bút, sống bằng công việc biên dịch sách khoa học xã hội. Ba mươi năm sau mới được "phục hồi hội viên Hội nhà văn Việt Nam". Đầu năm 2007, nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (cùng với Trần Dần, Phùng Quán -- đã mất -- và Hoàng Cầm).

Theo tin của bạn bè, Lê Đạt vừa trở lại Hà Nội sau một chuyến đi thăm Tây Nguyên vui vẻ cùng với nhà văn Nguyên Ngọc, thì chiều chủ nhật 20.4.2008, ông ngã cầu thang, bị tai biến mạch máu não. Ông đã từ trần vào lúc 3g15 sáng thứ hai 21.4.2008. Lễ tang sẽ được Hội nhà văn Việt Nam và Tạp chí Tia Sáng tổ chức tại Hà Nội.

Tác phẩm đã xuất bản :

Bài thơ trên ghế đá (thơ, 1957)
Cửa biển
(thơ, 1958, in chung với Văn Cao, Trần Dần, Hoàng Cầm)
Bóng chữ (thơ, 1994)
Ngó lời (thơ, 1997)
Hèn đại nhân (truyện ngắn, 1997),
Mi là người bình thường (truyện ngắn, 2007)
U75 từ tình (thơ, 2007)





CHÂN TRỜI

Tôi khóc những chân trời không có người bay
TRẦN DẦN

Đời bất trắc mộng đầy đất chật
Đói sân chơi hành khất chân trời

Lê Đạt

Chưa xuất bản :

Tình mẹ (thơ)
Bước ký vào XXI
(trường ca)
Đường chữ (tiểu luận)
Album trắng (thơ và đoản ngôn)

Images

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sân khấu Hồng Hạc - Ru Nam - Kịch đọc lần thứ 16: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ 24/06/2025 19:30 - 22:00 — The Joy Factory Cafe - 212 / 2B Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us