Ghi ở Thiên An Môn
Ghi ở Thiên an môn
Phạm Xuân Nguyên
tôi dạo bước Thiên An Môn
nhói dưới chân ý nghĩ
những viên đá Thiên An Môn sẽ nói gì
với tôi hôm nay

Ngày 4/6/1989. Bắc Kinh, Trung Quốc.
Một người
đứng chặn đoàn xe tăng của
Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa
tại cuộc biểu tình đòi cải cách dân chủ.
ngũ tinh hồng kỳ vẫn bay
ảnh Mao vẫn nhìn ra trước
mặt số đồng hồ đếm ngược thời gian
thế vận hội Bắc Kinh hai ngàn lẻ tám (2008)
không có đồng hồ đếm lùi
năm tháng ấy quảng trường này
những người sinh viên tay không
khát vọng dân chủ trong lòng
đã đến đây
ngồi lại đây
chết tại đây
những vòng xích xe tăng
tôi dạo bước Thiên An Môn
người người rất đông
từ đại lễ đường
vào cố cung
những viên đá Thiên An Môn
sẽ nói gì
với tôi hôm nay
hãy đừng quên máu đổ nơi này
hãy đừng quên
máu đổ nơi này
hãy đừng quên máu đổ
nơi này
những viên đá Thiên An Môn
(Đoạn in nghiêng mượn ý thơ Pablo Neruda)
Các thao tác trên Tài liệu